NGÀI cho con biết để còn dọn tâm
CẢNH quan tỉnh thức khỏi lầm
TỈNH luôn cầu nguyện âm thầm đợi mong
HỒN ơi! phải giữ cho trong
TÔI nên biết tự mở lòng đón ơn
NĂM cùng tháng tận chập chờn
CÙNG nhau giúp kẻ cô đơn người già
THÁNG này bão lụt phong ba
TẬN cùng khốn khổ xảy ra cho người
TRONG lòng dân tộc khóc, cười
NÔI ru con lớn thành người Ki tô
CUỘC đời bao việc tông đồ
ĐỜI con theo bước chân thô Ngôi Lời
MÙA đông đói rét tả tơi
VỌNG ngân lại tiếng Ngôi Lời bảo con
ĐANG cần một tấm lòng son
ĐẾN người đồng loại đang còn khổ đau
KHẮP cùng khốn khổ kêu cầu
NƠI đâu đói khát chia nhau giúp đời
TỈNH lên chờ đón Ngôi Lời
HỒN con thờ một Chúa Trời mà thôi
CHỜ mong suốt cả cuộc đời
ĐÓN chờ Thiên Tử Ngôi Lời đến thăm
NGÔI cao hạ xuống lạnh căm
LỜI Ngài thơm ngát quanh năm cuộc đời
GIÁNG Lâm tình sử tuyệt vời
SINH ra để cứu con người chúng con.
25.11.2011 Thanh Sơn