Headlines
Loading...


  
Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Đàn chim tung cánh dưới mây mù
Tránh nơi lạnh lẽo loài gian ác
Tìm về ấm áp với lời ru

Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Từng cơn gió thổi cứ vi vu
Chuyển đổi sang vàng từng cánh lá
Rụng xuống cuộc đời kiếp âm u


Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Giải thoát cho ai khỏi kiếp tù
Anh về bên ấy mong đoàn tụ
Châu về hợp phố khỏi giặc thù


Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Có cánh lá nào nhận mình ngu
Khi rơi xuống rồi thôi đã trễ 
Mở mắt nhìn ra thấy tối hù


Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Lá còn mê ngủ tiếng ma ru
Lìa cánh đứt cuống còn chưa biết
Sực tỉnh đã thấy dưới ao tù


Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Hãy sống ngay lành sửa thân tu
Chớ mê danh vọng, mê lạc thú
Để rồi ân hận mãi ngàn thu


Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Bão tố phong ba đến vù vù
Lá xanh trên cành cũng rơi rụng
Nhớ lấy gương lành sống khiêm nhu


Cuối hè nhạt nắng chuyển vào thu
Chớ nên kiêu hãnh bởi ba thù
Gió thổi từng cơn nên thống hối
Lá rơi về cội chốn khiêm nhu


Thanh Sơn 29.09.2011