
Lc.13,22-30
"Hãy qua cữa hẹp mà vào"
Lời này Ngài đã ban trao cho đời
Nhưng mà chẳng dễ Chúa ơi!
Nấc thang danh vọng gọi mời dễ đâu
Ganh đua kèn cựa từng câu
Tức nhau tiếng gáy gây sầu cho nhau
Nên đời vẫn mãi thương đau
Học bài hôm trước hôm sau quên rồi
Vẫn còn thần dữ trong tôi
Nên đọc "Lời Chúa" xong rồi lại quên
Vừa ăn năn tội đáp đền
Ra khỏi nhà Chúa, vang rền cãi nhau
Làm sao xã hội đẹp màu?
Từ trên xuống dưới nát nhàu bất công
Làm sao cho đẹp cộng đồng?
Bạo quyền gương xấu chuyên trồng người gian
Bất công bạo lực lan tràn
Kẻ trên hà hiếp tham tàn khắp nơi
Tràn đầy trụy lạc ăn chơi
Dìm đời tuổi trẻ tả tơi khắp cùng
Xin Ngài cho con biết dùng
Lời Ngài dịu ngọn đến cùng tha nhân
Cho con nhìn lại bản thân
Đường vào cửa hẹp tập dần bước qua
Lời ngài là một món qùa
Để cho cuộc sống nở hoa tình người
Giúp nhau xây dựng xinh tươi
Từng ngày học sống vui cười bước đi
"Đường vào cửa hẹp" thực thi
Xin Ngài thêm sức mỗi khi hiểm nghèo
Nhìn gương Đức Mẹ con theo
"Xin Vâng" hai tiếng vui reo tâm hồn
Sớm mai cho đến hoàng hôn
Con xin cảm ta kính tôn Danh Ngài
"Đường vào cửa hẹp" khoan thai
Từng giây từng phút miệt mài tiến thăng...
Thanh Sơn 26.10.2011.