Headlines
Loading...
 Thánh Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh Và 12 Bạn Trẻ Tại Thái Lan

Thánh Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh Và 12 Bạn Trẻ Tại Thái Lan

Thánh lễ giỗ 100 ngày của cha Giacôbê Vũ Thế Hanh, Dòng Đaminh Việt Nam và 12 bạn trẻ, được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 07.09.2014 tại thánh đường Đức Mẹ Lộ Đức – BangBon, do cha Giuse Nguyễn Mạnh Hà, Dòng Đaminh Việt Nam chủ tế và cha Antôn Lê Đức, dòng Ngôi Lời giảng thuyết.

Như đã đưa tin, cha Giacôbê và 12 bạn trẻ Công giáo đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Bangkok – Thái Lan, vào ngày 02 tháng 06 năm 2014, khi đang trên đường đi tham gia Đại hội Giới trẻ từ Bangkok đến Nongbualamphu.

Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh sinh ngày 14 tháng 02 năm 1974 tại Ninh Bình, được thụ phong linh mục ngày 30 tháng 06 năm 2007 tại nhà thờ Ba Chuông, Sàigòn, hưởng dương 40 tuổi, 17 năm khấn dòng và 7 năm linh mục. Và hầu hết các bạn trẻ bị thiệt mạng là các thanh niên thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh sống và làm việc tại Thái Lan.

Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh trước đây là cha linh hướng của Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam tại Thái lan, cho nên thánh lễ chiều nay đã quỵ tụ đông đảo các linh mục, tu sĩ và các bạn trẻ các nhóm thuộc Hiệp Hội đến chia sẻ và hiệp thông dâng lời cầu nguyện. Hiện diện trong thánh lễ có các cha đồng tế thuộc các tỉnh Dòng Đaminh, Dòng Ngôi Lời và Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Ngoài ra còn có sự tham dự của quý sơ Dòng Mân Côi – Hoa Kỳ và khoảng trên 300 các bạn trẻ đang sống và làm việc tại Thái Lan, đến từ các vùng khác nhau như Minburi, Bangbon, Ayuthaya, Talinchan, Din Deang, Pattaya và Sriracha.

Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam tại Thái lan được thành lập năm 2010 gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và các cộng tác viên người Việt Nam đang sống, học tập và mục vụ tại Thái Lan, với mục đích là mối dây liên kết và chăm lo cho đời sống tâm linh của những người Công giáo Việt Nam đang sống và làm việc tại Thái lan. Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam gồm nhiều nhóm khác nhau, sống rải rác quanh khu vực Bangkok. Đến những ngày lễ trọng thì các nhóm tập trung nhau lại để cùng nhau chia sẻ và hiệp thông trong lời tạ ơn. Còn lại thì các nhóm tự sinh hoạt và tổ chức thánh lễ cho nhóm mình tại nơi mình sinh sống. Các cha trong Hiệp Hội sẽ thay nhau luân phiên đến gặp gỡ, chia sẻ và dâng thánh lễ cho các bạn.




Nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức – Bangbon

Thánh lễ bắt đầu lúc 14 giờ, nhưng trước đó khoảng 13 giờ các cha đã bắt đầu ngồi tòa giải tội để phục vụ cho nhu cầu tâm linh của các bạn trẻ đến tham dự thánh lễ. Theo cha Antôn Lê Đức, trước đây khi Hiệp Hội tổ chức thánh lễ cho các bạn trẻ, có khoảng 2000 bạn trẻ đến tham dự thánh lễ. Nhưng gần đây khi chính phủ Thái Lan xiết chặt luật cư trú cho người nước ngoài thì rất nhiều các bạn trẻ phải trở lại Việt Nam. Một bạn trẻ đang sống ở Thái lan chia sẻ rằng các bạn lúc ở quê thì rất ít khi đi lễ tuy chẳng bận công việc gì, nhưng khi sang đây tuy bận bịu công ăn việc làm vẫn đi lễ thường xuyên, cho dù có khi phải trả hơn 1000 BTH (800.000VNĐ) tiền taxi.




Đón tiếp các bạn trẻ tại sảnh thánh đường


Các bạn trẻ xếp hàng chờ xưng tội


Cha Phaolô K’Nhoang đang giải tội cho một bạn trẻ


Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hà, Dòng Đaminh Việt Nam chủ tế


Cha Antôn Lê Đức, Dòng Ngôi Lời giảng lễ

Trong bài giảng lễ, cha Antôn Lê Đức nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa ngang qua biến cố đau thương đã xảy ra. Cho dù đó là một biến cố quá sức chịu đựng, gây ra nhiều đau thương và những cú sốc nặng nề cho mọi người, nhưng Thiên Chúa Ngài vẫn có đó, không phải làm cho những người đã chết sống lại hay làm cho vụ tai nạn bớt đau thương, nhưng Ngài hiện diện trong tất cả những người vất vả ngược xuôi, thăm viếng giúp đỡ và lo lắng thủ tục để đưa xác cha Giacôbê và các bạn về Việt Nam. Ngài ở đó để làm cho mọi người trở nên mạnh mẽ hơn trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Ngài làm cho mọi người thêm lòng tin và kết chặt với nhau hơn. Và chính nhờ sự hiệp thông trong lời cầu nguyện của mọi người trên thế giới đã kéo Thiên Chúa đến và ở lại trong tất cả anh chị em.




Khoảng hơn 300 bạn trẻ tham dự thánh lễ

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của đại diện Hiệp Hội Thương Gia Công Giáo Thái Lan đến cùng chia sẻ và gợi ý về định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ Việt Nam, với lời mời đến tham dự hội chợ công ăn việc làm do Hiệp Hội tổ chức.



Hiện giờ các bạn trẻ Việt Nam đang sống và làm việc tại Thái Lan chủ yếu đến từ hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh. Công việc chính của các bạn là phục vụ bàn trong các quán ăn, nhận gia công may mặc, trông xe tại các trung tâm siêu thị. Nhưng hiện tại, khi quân đội nắm chính quyền tại Thái Lan, tình hình luật cư trú trở nên gắt gao hơn. Phần lớn các bạn trẻ đã quá hạn Passport nên phải trở về Việt Nam, còn những bạn trẻ còn lại thì khó tìm việc hơn vì người Thái không còn thuê họ làm việc nữa.











Thánh lễ kết thúc với việc dâng hương cầu nguyện cho cha Giacôbê Vũ Thế Hanh và 12 bạn trẻ tại đài Đức Mẹ. Sau đó, mọi người cùng hàn thuyên chia sẻ với nhau trong bữa ăn nhẹ.

Trần Phương. VRNs (www.chuacuuthe.com)