Ai treo thật khéo giữa lưng trời
Thu vàng mắt nai nhìn ngơ ngác
Ngó dáng Nguyệt Thu muốn đến nơi
Trăng treo lơ lửng chẳng chịu rơi
Ánh trăng mùa thu đẹp tuyệt vời
Trăng -Thu ta gọi là Thu Nguyệt
Chú Cuội Cung Hằng nhởn nhơ chơi
Trăng treo hờ hững nhìn thu cười
Như ghẹo lá vàng, khoe sắc tươi
Trăng tròn phải nhớ đến khi khuyết
Tóc xanh rồi bạc cũng kiếp người
Trăng treo lắc lẻo thu đẹp lắm
Đỉnh núi nghiêng mình ngỡ ghé thăm
Bóng nguyệt an bình như muôn thuở
Thân thiện nhưng mà vẫn xa xăm.
Thanh Sơn
20.10 2011