Hoa MÂN CÔI giữa mùa nở rộ
Tháng MÂN CÔI hội ngộ năm châu
Đông, Tây, Nam, Bắc, Á Âu
Sáng bừng lên ý nguyện ngợi ca
Kính mừng MẸ MA-RI-A
MẸ đầy ơn phúc CHÚA CHA muôn đời
Ngày mười ba tháng mười năm đó
Ngày mười ba tháng mười năm đó
MẸ hiện ra sáng tỏ khuyên can
MẸ vì muốn cứu thế gian
Ba điều khuyên dạy bảo ban con người
"Hãy! Ăn Ăn" chừa đời tội lỗi
"Hãy! Ăn Ăn" chừa đời tội lỗi
"Hãy! Tôn Sùng" nguồn cội "Mẫu Tâm"
"Hãy! Năng Lần Chuỗi" Hương trầm
MÂN CÔI sẽ thắng ác tâm ba thù
Mỗi tràng kinh êm ru tình MẸ
Mỗi tràng kinh êm ru tình MẸ
Đuổi ác thần chạy lẹ tránh xa
Kính Mừng MẸ MA-RI-A
MẸ Đầy Ân Sủng ngọc ngà thiên hương
MẸ chính là NỮ VƯƠNG quyền phép
MẸ chính là NỮ VƯƠNG quyền phép
Giúp thế nhân thắng dẹp ba thù
MẸ cầm tràng chuỗi khiêm nhu
Dạy con lần chuỗi diệt thù sa-tan
Kính MÂN CÔI thế gian vượt thoát
Kính MÂN CÔI thế gian vượt thoát
Qua án phạt tội ác gây ra
Nhờ ơn MẸ, sẽ được tha
Thoát cơn cuồng nộ vượt qua biến đời
Một "Lạy Cha" tuyệt vời xin CHÚA
Một "Lạy Cha" tuyệt vời xin CHÚA
Mười "Kính Mừng" muôn thủa trên môi
Sáng Danh" THIÊN CHÚA BA NGÔI
Kết thành "TRIỆU CHUỖI MÂN CÔI" tuyệt vời
Fa-ti-ma tháng mười mãi nhớ
Fa-ti-ma tháng mười mãi nhớ
Ngày mười ba nhắc nhở muôn dân
Hãy nhớ lời MẸ ân cần...
Mẫu Tâm toàn thắng nhờ lần MÂN CÔI.
Thanh Sơn 13.10.2011
Thanh Sơn 13.10.2011