Headlines
Loading...
LỜI NGÀI DẠY CON

LỜI NGÀI DẠY CON


                   CN24TNA. Mt.18,21-35
CHỚ      nên cầm buộc nhau chi
NÊN      tha thứ hãy thực thi "LỜI NGÀI" 
CẦM      cân nảy mực trên ngai
BUỘC    tha chỉ có mình NGÀI mà thôi
        NGÀI đã dạy ta rồi
CHI       đâu cố chấp làm tôi ba thù

XIN        cho con biết khiêm nhu
LUÔN     luôn chống lại kẻ thù kiêu căng
THA       nhau cuộc sống thăng bằng
THỨ       tha thanh thản nói năng nhẹ nhàng
THỰC     thi Lời CHÚA cao sang
THI        hành "tha thứ luật vàng" NGÀI trao
LỜI        NGÀI dạy bảo thanh cao

NGÀI      còn hiến mạng nộp trao cứu đời
BẢY        mươi lần bảy tuyệt vời
MƯƠI     lăm một kiếp con người là bao
LẦN        lần thăng tiến lên cao 
BẢY        mươi lần bảy NGÀI trao cơ mà
SỬA        sai nhau để thứ tha
SAI         ta phải sửa để mà tiến thăng

SỐNG     sao đúng luật công bằng
CHO       nhau trọn đạo Lời hằng ước mong 
XỨNG     danh Thánh Chúa trong lòng
ĐÁNG     cho cuộc sống cả trong lẫn ngoài
LỜI         NGÀI muôn kiếp chẳng sai
NGÀI       là THIÊN TỬ NGÔI HAI xuống đời
DẠY        con luật  của VUA TRỜI
CON        luôn trông cậy đời đời kính tôn.

Trầm Hương Thơ 09.09.2011