
"Để có thể đón lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải".
Một người giàu có nọ thường đến xưng tội với Thánh Philipphê Nêri. Có tiền, có thiện chí, nhưng người này cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không trở lại xưng tội với Thánh nhân nữa.
Người đàn ông đứng dậy giơ cánh tay lên cố với, nhưng không thể nào chạm tới được Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Bấy giờ, Thánh Philipphê Nêri mới dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giàu có đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền rồi cố gắng với tới Thánh Giá. Người đàn ông làm theo và ông đã chạm được tới Chúa Giêsu trên Thánh Giá.
Thánh Philipphê Nêri đưa ra bài học như sau: "Để có thể đón lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải".