Headlines
Loading...
TỘI ÁC CỘNG SAN

TỘI ÁC CỘNG SAN


 HỠI TOÀN DÂN HÃY VÙNG DẬY! XUỐNG ĐƯỜNG 
HIÊN NGANG GIỮ LẤY QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC. 
  
Bút mục nào ghi chép ra cho hết
Đảng hung tàn giết chết mấy triệu dân?
Bộ chính trị là một lũ hung thần
Chúng uống no máu nhân dân vô tội



Chúng ăn no xác người không biết thối
Bao nhiêu của là tội lỗi bấy nhiêu
Hồ, Đồng, Chinh, Duẫn,Thắng, Mạnh, Cầm, Phiêu
Hùng, Dũng, Sang, Trọng, nhiều không kể xiết


Bầy hung thần chuyên ăn thịt uống tiết 
Nhưng tên hề Minh Triết, tới Hồng Phong
Da mặt dày như mo bọc bên trong
Mất thần kinh còn mong chi liêm sỷ


Chúng giết dân vơ vét cả tiền tỷ
Rồi bán Nước Thiên ý cũng lắc đầu
Nhìn cho rõ lũ mặt ngựa đầu trâu
Hỡi toàn dân! hãy ngửa đầu cất bước


Hãy vùng dậy! cùng nhau đi cứu Nước
Mau mau lên chúng đang rước tầu vào
Hãy diệt tan đám đầu gấu đang trao
Dâng Đất Nước đưa vào tay Trung Quốc


Hỡi Đồng bào!sáng mai ta cùng bước
Bước xuống đường những bước thật hiên ngang
Triệu triệu người như một hãy ca vang
Như Bắc Phi dẹp tan loài bạo chúa


Giống Hùng Vương chẳng bao giờ tàn úa
Hưng Đạo Vương nguyền rủa chúng từng giây
Vua Quang Trung chẳng để chúng toàn thây
Giòng Trưng Vương đất nầy không thể mất


Ta hô vang cho bọn chúng xanh mật
Dẹp hung tàn mới thật là xứng danh
Hãy vùng dậy viết thành trang sử xanh
Như Quang Trung cha anh ta ngày trước


Hỡi toàn dân hãy xuống đường cứu nước...

Thanh Sơn



TÔI ÁC CỦA CỘNG SẢN
Toi Ac CSVN