Headlines
Loading...
MỖI SỚM ...

MỖI SỚM ...



 

Mỗi sớm con tạ ơn CHÚA nhiều
NGÀI là "SỰ SỐNG", là "TÌNH YÊU"
NGÀI là "THẦN KHÍ" cho con sống
Không NGÀI đời con đã tiêu điều

Mỗi sớm con tạ ơn CHÚA nhiều
Ngài ban cho đời biết bao nhiêu
Từng hạt sương trời vương trên lá
Tẩy rửa thế gian lỗi tội nhiều
Mỗi sớm con tạ ơn CHÚA nhiều
NGÀI là "ÁNH HỒNG" xóa cô liêu
Xua tan bóng tối đầy u ám
Cho con vị "SỐNG" thật đáng yêu
Mỗi sớm con ta ơn CHÚA nhiều
NGÀI cho hoa đẹp lắm nét kiêu
Để hoa khoe mình trong nắng mới
Lộng lẫy kiêu sa sắc diễm kiều
Mỗi sớm con tạ ơn CHÚA nhiều
NGÀI cho muôn loài rất đáng yêu
Con dâng lên Chúa lời kinh sáng
NGÀI là THIÊN CHÚA của "TÌNH YÊU".
Trầm Hương Thơ 14.09.2011