Mỗi người hãy trao nhau nụ cười
(Dân trí) - Nụ cười, hai tiếng nghe thật đơn giản, nhưng nó có thể xua đi mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, và quan trọng hơn cả là mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhưng không phải ai cũng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình ra để đón nhận nó.
Nụ cười ấm áp hay yêu thương, nụ cười tự tin chiến thắng. Hay đơn giản chỉ là cái mỉm cười trên đôi môi. Nhưng nụ cười là bí quyết giúp mọi người đi tới thành công hơn trong cuộc sống của mỗi người.
Đôi lúc bạn thấy buồn bạn hãy ngẩng mặt lên và nhìn vào bầu trời, nở một nụ cười thật tươi. Khi đó, mọi mệt nhọc và ưu phiền bạn đang gặp phải dường như sẽ tan biến hết. Không những vậy nụ cười sẽ mang đến cho bạn một luồng sinh khí mới, đánh tan mọi cảm giác mệt nhọc vì một chuyện không đâu mà bạn đang phải lo nghĩ.
Đôi lúc bạn có thất bại trong cuộc sống, thì bạn đừng buồn vì cái thất bại đó. Bởi vì đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống này rồi. Cũng bởi vì có thất bại thì mới có thành công. Cũng có khi bạn không may mắn thì sao?, vậy thì tại sao bạn không cười lên cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Cuộc sống này còn nhiều chiến thắng chờ đợi chúng ta ở phía trước nên bạn đừng buồn vì những thất bại đó.

Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người (ảnh nguồn blog.yume.vn).
Nụ cười trong cuộc sống, không thể mua được, cũng như không mượn được, mà cũng chẳng thể ăn cắp được. Nên khi ta cứ khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu ta biết dùng nó một cách rộng rãi thì nó đem lại cho mỗi người lợi ích vô cùng.
Khi bạn gặp một người đang mệt nhọc, hoặc đang gặp một thất bại nào đó trong cuộc sống thường nhật này. Mà họ không còn đủ sức tươi cười với bạn nữa. Thì bạn hãy mỉm cười với người đó. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết. Nên khi ấy bạn hãy giữ nụ cười trên môi.
Có nhiều lí do khác nhau để chúng ta cười. Cười cũng bởi vì vui, hoặc cười vì hạnh phúc. Ông bà ta từng nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, từ đó đã nói lên nụ cười là liều thuốc bổ quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Nụ cười không phân biệt ai với ai, bởi vì nụ cười là một món quà vô giá. Ai mà không thích cười và nhìn người khác cười. Cuộc sống sẽ thiếu vắng và buồn chán biết mấy nếu không có bóng dáng của nụ cười.
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống như thế nào khi không biết cười?. Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười.
Đơn giản chỉ là nụ cười. Nhưng nó là thứ tài sản quí giá mà không phải ai trong chúng ta cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình ra để đón nhận nó. Vì vậy, mỗi người hãy tạo cho mình một nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!
Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới như: buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười trước khi bước ra khỏi nhà. Mỉm cười khi gặp gỡ người khác cả khi làm việc mỉm cười, hoặc khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười. Tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được ở bất cứ nơi đâu.
Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, khi chúng ta mỉm cười!. Nụ cười, cũng là cho cuộc sống của mỗi người tốt đẹp hơn.
Mai Sỹ Thành