
Đồng Công cứu chuộc mang "Tin Mầng"
Ngôi Lời nhập thể vào cõi thế
Đau khổ tột cùng chẳng thở than
Như Si-mê-on hằng tiên báo
Từng lưỡi gươm xuyên thấu tâm can
Nỗi đau phải trốn khỏi Quê Hương
Nỗi đau phải trốn khỏi Quê Hương
Đêm khuya Mẹ trỗi dậy lên đường
Vượt biên khổ ải ai đày đọa?
Độc tài bạo chúa gây nhiễu nhương
"Xin Vâng" tình Mẹ qúa cao vời
"Xin Vâng" tình Mẹ qúa cao vời
Nhìn lên "Thánh Giá" lòng tả tơi
Trời sầu đất thảm đau lòng Mẹ
Con Mẹ treo lên giữa đất-trời
Ôm xác Giê-su não tâm hồn
Ôm xác Giê-su não tâm hồn
Pho tượng "Sầu Bi" giữa hoàng hôn
Như phiến đá sầu hai bao ngàn tuổi?
Hình ảnh muôn đời mãi trường tồn
Con đây cúi đầu xin ngưỡng bái
Con đây cúi đầu xin ngưỡng bái
Mẹ ôm "Thiên Tử" Đấng ngôi hai
"Xin Vâng" dâng trọn tình yêu mến
Bước theo chân Mẹ Chúa Ngôi Hai
Thanh Sơn
Thanh Sơn