Headlines
Loading...
LỜI CỦA CHA SỞ HỌ ARS

LỜI CỦA CHA SỞ HỌ ARS




LỜI CỦA CHA SỞ HỌ ARS

Với những lời này, thánh Gioan Maria Vianney đã đánh động các linh hồn và đưa họ về với Thiên Chúa.

Lòng thương xót và Bí tích tha tội.

*   Nếu chúng ta hiểu rõ làm con cái Thiên Chúa là gì, có thể chúng ta sẽ không làm điều xấu. Làm con cái Thiên Chúa, ôi, phẩm giá đẹp chừng nào !

*   Lòng nhân từ của Thiên Chúa như dòng suối tràn bờ. Nó kéo theo những tâm hồn trên dòng nó đi qua.

*   Thiên Chúa tốt lành luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta. Ngài kiên nhẫn đợi chờ chúng ta.

*   Lỗi lầm của chúng ta như hạt cát bên cạnh ngọn núi lớn lao của lòng nhân từ Thiên Chúa.

Thánh Thể và rước lễ
*   Không gì cao trong hơn Thánh lễ.

*   Lương thực của tâm hồn chính là Mình và Máu của Con Một Thiên Chúa.

*   Hãy đến mà rước lễ. Hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đến sống với Người, để sống cho Người.

*   Chính Ngài yêu chúng ta rất nhiều ! Tại sao chúng ta không yêu mến Ngài ?


Cầu nguyện

*   Cầu nguyện không gì khác hơn là kết hiệp với Thiên Chúa.

*   Càng cầu nguyện, càng muốn cầu nguyện.

*   Con người có một chức năng rất đẹp, đó là cầu nguyện và yêu mến. Đó là hạnh phúc của con người trên trần gian.

*   Bạn có một con tim nhỏ bé, nhưng cầu nguyện làm cho con tim lớn lên và làm cho nó có thể yêu mến Thiên Chúa.

Linh mục

*   Linh mục là người tiếp tục công cuộc cứu chuộc trên trần gian.

*   Linh mục, đó là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

*   Linh mục không phải là linh mục cho chính mình, mà cho các bạn.

*   Khi bạn thấy một linh mục, bạn hãy nghĩ đến Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đức Trinh nữ Maria

*   Đức Trinh Nữ Đồng Trinh là thụ tạo tốt đẹp không bao giờ làm phiền lòng Thiên Chúa tốt lành.

*   Ave Maria là lời kinh không bao giờ làm nhàm chán cả.

*   Phương thế chắc chắn nhất để biết ý muốn của Thiên Chúa là cầu nguyện với Mẹ tốt lành của chúng ta.

*   Tất cả những gì Chúa Con xin cùng Chúa Cha để được nhận lời. Tất cả những gì Mẹ xin cùng Chúa Con cũng được nhận lời như vậy.