Headlines
Loading...
Kính Mẹ La Vang

Kính Mẹ La Vang


  
Chào mừng Đại Hội
04-06.01.2011
Kính chào Đức Mẹ La Vang
Bồng CON MẸ đứng cao sang diễm tuyền
Đơn sơ tiềm ẩn uy quyền
Mẹ nhìn trìu mến như khuyên muôn người


Nét sang quyền qúy mười mươi
Ôi! sao Mẹ lại không cười Mẹ ơi
Hay nhìn xã hội tả tơi
Phá thai sa đọa ăn chơi đầy đường


Giáo Hội gặp lắm nhiễu nhương
Giám mục dâng lễ chặn đường không cho
Đêm đen Ngài chạy vòng vo
Đến bên bờ suối co ro Ngài nằm


Công an tìm kiếm viếng thăm
Đêm đông lạnh giá buốt căm xác hồn
Muỗi nhiều lại thích đến hôn
Bên bờ suối rét lạnh hồn chủ chăn


Suốt đêm chắc lắm băn khoăn?
Trằn trọc không ngủ lạnh nằm co ro
"nghe loa ra rả tự do
Độc lập hạnh phúc ấm no thiên đường"


Nhìn đôi mắt MẸ buồn-thương
Mẹ đau lòng lắm nhiễu nhương MẸ buồn
Con ơi! quay lại về nguồn
Kính thờ THIÊN CHÚA nơi muôn ơn lành.


Sáng mai trời sẽ trong xanh
La vang Đại Hội vang danh khắp cùng
Mọi người tìm đến MẸ chung
Năm châu bốn bể tập trung kính mừng
Mở khai Đại Hội tưng bừng
Bế mạc Năm Thánh được mừng đúng danh


Sẽ đặt viên đá đầu ngành
La Vang Thánh Địa xây thành Vương Cung
Khó khăn còn lắm chập chùng
Nhưng tin có Mẹ ở cùng chúng con


Kính dâng Mẹ tấm lòng son
Quê Hương Giáo Hội vẫn còn cùm gông
Xin Mẹ cầu Chúa dủ trông
Tà thần tan biến ánh hồng sáng ra


Toàn dân vui hát câu ca
Quy về thờ một CHÚA CHA trên trời.


Thanh Sơn 03.01.2011