Nguồn: spiritdaily.com
Sau khi được thị kiến Đức Mẹ Maria vào mùa đông năm 2007, thị nhân Mirjana thấy Đức Mẹ Maria quá buồn bã vì nhân loại không đáp lại lời kêu gọi hoán cải của Mẹ nên cô Mirjana quá buồn và có cảm tưởng là mình không sống nổi. Sau đó, cô bị bịnh suốt 3 ngày, cô luôn thấy gương mặt Đức Mẹ Maria trước mắt mình và cô cảm nhận được nỗi đau khổ của Đức Mẹ. Đó là lời chia sẻ của cô
Sau khi được thị kiến Đức Mẹ Maria vào mùa đông năm 2007, thị nhân Mirjana thấy Đức Mẹ Maria quá buồn bã vì nhân loại không đáp lại lời kêu gọi hoán cải của Mẹ nên cô Mirjana quá buồn và có cảm tưởng là mình không sống nổi. Sau đó, cô bị bịnh suốt 3 ngày, cô luôn thấy gương mặt Đức Mẹ Maria trước mắt mình và cô cảm nhận được nỗi đau khổ của Đức Mẹ. Đó là lời chia sẻ của cô