
ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III : TÌNH CHA.
Thật là hạnh phúc cho con khi được tham dự
ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III cùng với quý Cha và quý anh trong Giáo phận Ban Mê Thuột, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8-11 tháng 8 năm 2011.
Đây là lần thứ 2 con trở lại Hà Nội và được sống những ngày thật ấm áp tình thương giữa mọi thành phần Dân Chúa : Giám mục, linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân, cho dẫu thời tiết tháng tám nóng trên 36 độ C.
Điều để lại ấn tượng trong con là sự chân thành đầy yêu thương của vị cha chung: Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn.
Lần thứ I được gặp ngài (3.2011) chỉ trong ít phút, con có cảm giác ngài là một con người phúc hậu, luôn biết lắng nghe và đầy yêu thương. Nhưng trong những ngày Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc này mới thấy tình cha thể hiện trong những bài giảng, bài chia sẻ, những lo lắng, những giây phút chờ đợi … và cả những câu chuyện bên lề.
Hà Nội 3.2011
Một lần ra đi là để sống. Một lần gặp gỡ là để yêu thương.
Nguyễn Thái Hùng