
Chớ đừng sợ mà cúi mặt lặng câm
Hãy xuống đường như sóng cuộn vang gầm
Thắp sáng trời đêm đến những niềm tin
Đất cha ông con cháu phải giữ gìn
Hãy vùng dậy đừng tin loài cộng đỏ
Lũ vô thần ác gian phải dẹp bỏ
Hỡi nhân dân! cộng đỏ đã mất đầu
Như Vô Viết đã vứt bỏ từ lâu
Nay chúng rúc vào Tầu để làm chó
Nước Việt Nam chúng đang dần cắt bỏ
Cứ ngắn dần hẹp nhỏ cả biển đông
Dâng Quê Hương từ lúc còn Hồ, Đồng *
Bạo tội ác chất chồng cứ mãi miết
Tổ Quốc đau dân đói khổ rên xiết
Đến đáy vực thảm thiết nhất trần gian
Chúng ngồi trên hút máu hưởng thanh nhàn
Cổ chí kim trần gian chưa tùng có
Hãy vùng lên lật đổ loài cộng đỏ
Trước sau gì chúng cũng bỏ nhân dân
Cả Đất Nước chúng còn bán đâu cần
Loài ăn hại phản dân phải dẹp bỏ.
ĐẢ ĐẢO CỘNG NÔ ĐANG LÀM CHÓ!
HƠN CHIÊU THỐNG NHUỘM ĐỎ RƯỚC GIẶC VÀO
Thanh Sơn 14.08.2011