
CN22TN Mt.16,21-27
THẬP toàn chỉ có mình NGÀI
GIÁ kia cứu chuộc công khai giữa đời
BƯỚC chân tình sử NGÔI LỜI
THEO Tình Yêu bước xuống đời nhân gian
CHÂN thành tha thiết muôn ngàn
CHA hy sinh cứu trần gian đưa về
CON sao cứ mãi bội thề
ĐƯỜNG đi lạc bước bến mê tìm vào
TÔI tìm danh lợi cho cao
LUYỆN tâm chỉ thích nơi nào sướng thân
THĂNG hoa LỜI có vọng ngân
HOA tâm có nở ân cần LỜI CHA?
CHO đi đời sẽ thăng hoa
MÌNH sẽ nhận lại món qùa thánh Linh
PHÚC cho ai hiến thân mình
CHO đi sẽ được quang vinh với NGÀI
AI giữ sẽ mất nay mai
BIẾT cho là sống lời NGÀI truyền ban
CHUNG tay giúp kẻ cơ hàn
TÌNH NGÀI bao phủ trần gian muôn đời
VƯỢT qua nỗi sợ mọi nơi
QUA đi tất cả rạng ngời DANH CHA
GIAN nguy vượt khó về nhà
KHỔ rồi sẽ được thăng hoa ngàn đời
QUANG vinh theo bước NGÔI LỜI
VINH DANH THIÊN CHÚA ngàn lời ngợi ca
CÙNG nhau ta tiến theo CHA
NGÀI là tất cả đời ta vĩnh hằng.
Thanh sơn 27.08.2011