Vatican, 29/01/2015 (MAS/SLM) - Án phong chân phúc cho Chiara Lubich, nhà sáng lập của Phong Trào Focolare quốc tế, đã được mở ra hôm Thứ Ba.
Buổi khai mạc chính thức của Tiến Trình Cấp Giáo Phận về Cuộc Điều Nghiên cuộc đời của bà Lubich đi cùng với giờ cầu nguyện Kinh Chiều tại Thánh Đường Frascati, gần Rôma.
Mặc dù bà Lubich được sinh ra tại miền bắc khu vực Trento nước Ý, nhưng bà lại lập Trung Tâm Quốc Tế Phong Trào Focolare, mà đặc sủng của tổ chức này là cổ võ hoà bình và sự hiệp nhất của mọi dân tộc, tại Frascati.
Trong một thông điệp được viết tay cho buổi gặp gỡ, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Đức Hồng Y Pietro Parolin nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô hướng suy tư của Ngài đến dịp và “những niềm hy vọng” rằng “mẫu gương sáng chói” của bà Chiara Lubich sẽ thôi thúc “lòng trung thành được đổi mới với Đức Kitô và sự phục vụ đại lượng cho sự hiệp nhất của Giáo Hội” trong những người đã mang lấy “di sản thiêng liêng quý báu” của bà.
Đức Hồng Y Paroline nói rằng Đức Giáo Hoàng dạy rằng cuộc đời và sự nghiệp của Chiara Lubich sẽ được Dân Chúa biết đến. Người nữ giáo dân thánh hiến này, Đức Giáo Hoàng nói, “thắp lên cho Giáo Hội một ánh sáng mới trên con đường hướng đến sự hiệp nhất”.
Linda Bordoni trò chuyện với Ray Asprer, một thành viên của hội đồng khoáng đại của Phong Trào Focolari ở Rôma.
Ray Asprer nói về quà tặng mà Chiara Lubich mang đến cho Giáo Hội Hoàn Vũ là “một sự thánh thiện có thể được sống ngay trong đời sống bình thường: trong cuộc sống thường nhật nơi mà các nhân đức anh hùng trở thành nét đặc trưng của một ngày sống và hoạt động của một người”.
“Tôi nghĩ đây chính là điều mà bà có thể mang lại cho Giáo Hội ngày nay: sự thánh thiện mà người bình thường có thể sống giữa thế giới cùng với nhiều người khác theo những bước chân của Chúa Giêsu”, ông nói.
Asper đồng ý rằng tầm nhìn này đang hoà hợp với điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang mời gọi chúng ta thực hiện cũng như là bằng việc mời gọi chúng ta “biết nhìn ra bên ngoài, nơi có sự không thoải mái, nơi mà chúng ta được mời gọi để đi ra khỏi vùng an toàn của chúng ta”, đi ra tới những vùng ngoại biên, “để cho sự tốt lành được tuôn chảy”.
Ông nói rằng di sản thiêng liêng của Chiara có thể giúp xoa dịu những căng thẳng và mâu thuẫn hiện thời đang hiện diện trong thế giới hôm nay, nhiều trong số đó được tạo nên bởi những căng thẳng giữa các nhóm tôn giáo”.
Việc đó có thể thực hiện được bằng việc phá đổ các bức tường và những chia rẽ và bằng việc đưa ra một con đường mà trong đó “người khác là một ai đó mà tôi có thể hiệp nhất với”, ông nói.
Asper giải thích rằng di sảng của Chiara Lubich dạy cho chúng ta các rõ ràng rằng bởi vì “người khác khác biệt vì người ấy khác biệt, người ấy có thể là một quà tặng đối với tôi nếu tôi mở ra với người ấy; và nếu tôi có thể mở ra với người ấy và lắng nghe người ấy, tôi có thể mang lại cho anh ta điều mà tôi đang giữ gìn cách trân quý nhất trong tâm hồn mình”.
“Bà mang lại một kiểu đối thoại, một cách thế nhìn về phía trước một chân trời của sự hiệp nhất trong những khác biệt, chứ không phải trong sự không thay đổi: tôi nghĩ đây rõ ràng là điều mà thế giới ngày nay đang cần đến”, ông nói.
MAS/SLM (Chuyển ngữ từ The Vatican Radio)
Nguồn: muoianhsang.com