Bạn thân mến!
Tối qua mình theo thầy Joseph, người bạn Kenya, rời thành phố Nairobi đi 150 km về miền quê để đến giáo xứ thầy phuc vụ và sáng nay cử hành thánh lễ.
Giáo xứ có 7 giáo họ. Mỗi giáo họ cách nhau khoảng 10-20km. Hôm nay mình đã phục vu ba thánh lễ nơi khác nhau. Thánh lễ cuối cùng xong khoảng 12 giờ trưa. Sau đó trở về cộng đoàn của thầy, hai anh em nấu cơm ăn xong va trở về lai Nairobi tối nay.
Một ngày tuy vất vả nhưng thật ý nghĩa. Ngày hôm nay cũng làm mình khóc và suy tư thật nhiều! Trong ba nơi mình dâng lễ thì hai nơi không có nhà thờ nên dâng lễ tại một gốc cây. Không phải người dân nơi đây không muốn có nhà thờ nhưng vì họ quá nghèo. Họ ước ao gần 10 năm nay nhưng ước mơ vẫn chưa thành sự.
Thầy Joseph đã gởi cho mình "dự án" xây dựng ngôi nhà thờ tại một điểm mình dâng lễ. Chi phí cho ngôi nha thờ này chưa tới một trăm triệu tiền Việt! Thầy đã lên kế hoạch gần 3 năm nay nhung vẫn chưa làm được! Mình không cầm nổi nước mắt khi cầm "dự án" này! Và mình đã nhận lời cộng tác với thầy xây dựng ngôi nhà thờ này. Việc mình chia sẻ với thầy chính là chia sẻ với Hội Thánh.
Nhìn những ngôi nhà thờ ở Kenya và những ngôi nhà thờ hàng chục tỷ đồng ở Việt Nam cứ đua nhau mọc lên làm mình cứ nghẹn trong lòng!
Bạn thân mến!
Tối qua mình theo thầy Joseph, người bạn Kenya, rời thành phố Nairobi đi 150 km về miền quê để đến giáo xứ thầy phuc vụ và sáng nay cử hành thánh lễ.
Giáo xứ có 7 giáo họ. Mỗi giáo họ cách nhau khoảng 10-20km. Hôm nay mình đã phục vu ba thánh lễ nơi khác nhau. Thánh lễ cuối cùng xong khoảng 12 giờ trưa. Sau đó trở về cộng đoàn của thầy, hai anh em nấu cơm ăn xong va trở về lai Nairobi tối nay.
Một ngày tuy vất vả nhưng thật ý nghĩa. Ngày hôm nay cũng làm mình khóc và suy tư thật nhiều! Trong ba nơi mình dâng lễ thì hai nơi không có nhà thờ nên dâng lễ tại một gốc cây. Không phải người dân nơi đây không muốn có nhà thờ nhưng vì họ quá nghèo. Họ ước ao gần 10 năm nay nhưng ước mơ vẫn chưa thành sự.
Thầy Joseph đã gởi cho mình "dự án" xây dựng ngôi nhà thờ tại một điểm mình dâng lễ. Chi phí cho ngôi nha thờ này chưa tới một trăm triệu tiền Việt! Thầy đã lên kế hoạch gần 3 năm nay nhung vẫn chưa làm được! Mình không cầm nổi nước mắt khi cầm "dự án" này! Và mình đã nhận lời cộng tác với thầy xây dựng ngôi nhà thờ này. Việc mình chia sẻ với thầy chính là chia sẻ với Hội Thánh.
Nhìn những ngôi nhà thờ ở Kenya và những ngôi nhà thờ hàng chục tỷ đồng ở Việt Nam cứ đua nhau mọc lên làm mình cứ nghẹn trong lòng!
Tags:
suy niệm- chia sẻ