Giáo Xứ Thánh Mẫu Long Trọng Khai Mạc Đại Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa – Quan Thầy Đệ Nhất Của Giáo Xứ

Giáo Xứ Thánh Mẫu Long Trọng Khai Mạc Đại Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa – Quan Thầy Đệ Nhất Của Giáo Xứ
Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2014, Giáo xứ Thánh Mẫu đã long trọng khai mạc Đại Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa – Quan Thầy Đệ Nhất của Giáo xứ.

Theo lịch đã định, đúng 15g00, toàn bộ mọi quả chuông của Giáo xứ đều đồng loạt vang lên, mời gọi mọi tín hữu tề tựu về Ngôi Thánh Đường của Giáo xứ để cùng nhau khai mạc Đại Lễ Quan Thầy và cũng là Tuần Chầu của Giáo xứ.

Vào lúc 16g00, như thường lệ, trước khi cử hành Thánh Lễ khai mạc, một cuộc Cung Nghinh tượng Đức Mẹ đã diễn ra chung quanh khuôn viên Thánh Đường. Cuộc Cung Nghinh này cũng đồng nghĩa với việc rước Đoàn Lễ Nghi ra dâng Lễ. Hầu hết các Ban Ngành Đoàn Thể cũng như mọi tín hữu của Giáo xứ đều đã tham dự cuộc cung nghinh vừa nêu. Theo quan sát của chúng tôi, có cả thảy 21 đoàn đã tham gia. Điều đặc biệt trong cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ hôm nay là sự tham gia của Hội Trống lớn thuộc Giáo họ Đa Phúc, và Hội Kèn Đồng của hai Giáo họ Nghiệp Đạt, và Đa Phúc thuộc Giáo xứ Quần Cống.

Khởi đầu cuộc cung nghinh này, chúng tôi thấy có sự hiện diện của ba Linh mục. Tuy nhiên, khi đoàn Cung Nghinh đã đi được nửa đường thì các Cha Giáo thuộc Đại Chủng Viện Bùi Chu và cha Cố Giu-se Phạm Ngọc Oanh đã nhập đoàn.

Cuộc Cung Nghinh Tượng Đức Mẹ đã kết thúc vào lúc trước 17 giờ tại khu sân thượng phía cuối nhà thờ.

Khi đoàn Lễ Nghi tiến vào nhà thờ, ba Hội Kèn Đồng gồm của Giáo xứ Thánh Mẫu và của hai Giáo họ Nghiệp Đạt và Đa Phúc, đã đồng cử lên bài nhạc: Kính Mừng Nữ Vương. Sau đó Ca Đoàn hát Ca Nhập Lễ.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Xứ Đa-minh Phan Duy Hán đã giới thiệu quý Cha cùng quý khách với cộng đoàn Phụng vụ.

Chủ sự Thánh Lễ hôm nay là Cha Giu-se Phạm Ngọc Oanh – Giám Đốc Cô Nhi Viện Thánh An, Bùi Chu. Cùng đồng tế với Ngài còn có 15 Linh Mục khác và Thầy Phó tế Đa-minh Phạm Văn Trọng.

Ông nguyên chánh trương Vinh-sơn Trần thế Việt, đại diện cho xóm Thánh Mar-tin, đã lên đọc Bài Đọc I.

Ông Giu-se Trần Viết Đổng, đại diện cho xóm Thánh Phê-rô, đã lên đọc Bài Đọc II.

Thầy Phó tế Đa-minh Phạm Văn Trọng đã công bố Tin Mừng.

Chia sẻ Lời Chúa hôm nay là Cha Giu-se Đinh Công Phúc – chánh xứ Trung Linh, phụ trách các ban Hội Đồng Mục Vụ của toàn Giáo phận. Mở đầu bài giảng, Cha Giu-se cho biết, sở dĩ Ngài được mời giảng trong Thánh Lễ hôm nay là vì Ngài là người nổi tiếng trong việc giảng dài. Thực tế thì bài giảng hôm nay của Ngài cũng khá dài (18 phút 38 giây). Sau khi nêu lý do được mời giảng, vị giảng thuyết đã đi ngay vào chủ để của Thánh Lễ hôm nay: Đại Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Ngài đã hỏi Cộng Đoàn xem có ai biết chính xác về thời gian Tín Điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được tuyên tín không. Tuy nhiên, đã không có ai trả lời chính xác. Và vì vậy Ngài đã trả lời thay rằng, Tín Điều này được công bố vào năm 431 tại Công Đồng Chung Ê-phê-sô. Vị giảng thuyết lập đi lập lại rằng, Tín Điều này đã gây kinh ngạc cho toàn thế giới giống như việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Vị giảng thuyết quảng diễn tiếp rằng, Tín Điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, trước hết liên hệ đến mầu nhiệm Ngôi Lời làm người. Đức Maria không phải là người đã sinh ra bản tính Thiên Chúa, nhưng Mẹ được ban đặc ân làm Mẹ của Ngôi Hai Làm Người. Liên hệ đến ngày Đại Lễ hôm nay, Cha Giu-se cho biết, vào năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm ngày Tín Điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được tuyên tín, Đức Pio XI đã đặt ngày Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Vị giảng thuyết cho biết, khi định tín Tín Điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta vừa là con Thiên Chúa vừa là con Đức Maria. Vì thế - vị giảng thuyết nói – tôi và anh chị em không còn phải là người xa lạ nữa, nhưng là người trong một nhà, người cùng huyết tộc, thậm chí còn là những người “cận huyết”(!?). Qua việc mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa – vị giảng thuyết nói tiếp – cũng như mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa Giê-su có cơ hội sinh ra một lần nữa trong lòng chúng ta. Cầu chúc anh chị em – Cha Giu-se kết thúc bài giảng của mình – được bình an trong năm mới, đặc biệt là cầu chúc anh chị em có Thiên Chúa ở cùng, và nhìn ra Thiên chúa trong những khuôn mặt mà anh chị em gặp gỡ. (Chúng tôi sẽ cho đăng toàn văn bài giảng của Cha Giu-se sau).

Kết thúc bài giảng và sau khi Cộng Đoàn tuyên xưng Đức Tin, một Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu đã lên đọc Lời Nguyện Tín Hữu.

Thánh Lễ tiếp tục diễn ra như thường lệ.

Kết thúc Thánh Lễ, ông phó chánh trương Phao-lô Trần Viết Tịch đã đại diện cho Cộng Đoàn Giáo xứ để cám ơn Quý Cha và Quý Khách xa gần. Sau đó ông ký Giu-se Trần Viết Hy đã dâng tặng Quý Cha một bó hoa tươi. Trong lúc Quý Cha nhận hoa, Cộng Đoàn đã chúc mừng quý Ngài bằng một tràng pháo tay dài.

Kết thúc tràng pháo tay, Thầy Phó Tế Đa-minh đã đọc lời giải tán, và mọi người đã ra đi trong an bình.




































































































BBT.
Previous Post Next Post