Tuổi còn thơ đã khoác vai áo khổ
Em rao bán số phận của cuộc đời
Và có lẽ cả số phận của tôi
Từng ngày tháng đong đưa từng ước nguyện
Chắc em ước một tình thương trọn vẹn
Bước hồn nhiên được vui vẻ đến trường
Cùng bạn bè đùa vui suốt tuổi hồng
Để mãi mãi tiếng cười em khúc khích
Nhìn đăm đắm muốn cùng em chia sớt
Tờ khổ nào chưa bán hết chiều nay
Chiếc áo khổ đã sờn cả đôi vai
Em mỉm cười khiến lòng tôi tự thẹn!
Cứ luân phiên bốn mùa đi rồi đến
Vé số nào là Vé Số Mùa Xuân?
Xin cho em bớt lận đận gian truân
Để tận hưởng Xuân Hồn Nhiên ngày Tết
TRẦM THIÊN THU
Tags:
Thơ