Trong lớp giáo lý Kinh Thánh tại nhà thờ Thái Hà DCCT tối qua, 21.1.2014, chúng tôi đã học buổi cuối cùng của năm cũ và dâng thánh lễ Tạ Ơn Tất Niên. Trong phần giải đáp thắc mắc, một bạn trẻ nữ hỏi tại sao trong Kinh Thánh có quá nhiều bạo lực, tại sao Thiên Chúa lại quá hung dữ ra lệnh tàn sát rất nhiều người kể cả trẻ sơ sinh. Vì câu chữ bạn trẻ này dùng gần giống với bài tôi vừa đăng trên blog, nên tôi hỏi bạn đã xem bài này chưa thì bạn nói chưa. Thắc mắc thứ hai là của một bạn trẻ nam hỏi tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào mà lại không được tha. Đây là lần thứ ba tôi “bị” hỏi câu này trong thời gian gần đây, duy chỉ tại Thái Hà. Tôi “phải chiều” các bạn và trả lời lại các thắc mắc này. Có lẽ cũng tốt cho những ai không tham dự các buổi học trước. Sau cùng, thắc mắc phổ biến tôi gặp, ít là ba lần cũng tại đây, đó là tại sao chúng ta biết là Đức Mẹ Maria đồng trinh trọn đời.
Sau thánh lễ, một chị đạo đức luôn tham dự đầy đủ các buổi học Kinh Thánh tiến lại gặp tôi và nói có một anh thanh niên kia đang trong nhà thờ thường xuyên đi nghe phái Giêhôva giảng Kinh Thánh. Chị này cho rằng như vậy là không được. Tôi đành thù thật là tôi đang sốt mấy ngày nay nên cảm thấy khá mệt sau giờ dạy giáo lý và thánh lễ, nên xin phép nói chuyện đó sau.
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR