Nữ hoàng Ai Cập có mụn cóc trên mặt

Bà của vua Tut có sắc đẹp huyền thoại, nhưng kỹ thuật xử lý cao hình ảnh xác ướp của bà cho thấy sắc đẹp đó chưa hoàn hảo.

Theo một chuyên gia về xác ướp, bà của vua Tut là nữ hoàng Tiye, vừa có sắc đẹp vừa có quyền lực, có thể có một mụn cóc trên trán.
Giữa hai mắt, người ta thấy có một vết hơi lồi của mỹ nhân được mệnh danh là Lão Bà (Elder Lady, KV35EL). Bà hãnh diện có mái tóc hơi đỏ xõa xuống qua vai. Xác ướp của bà được xác định từ tháng 2/2010 nhờ xét nghiệm DNA cho thấy đúng là nữ hoàng Tiye, ái nữ của Yuya và Thuya, phu nhân của vua Amenhotep III, và là mẫu hậu của Akhenaten.

Việc phát triển da không được chú ý cho đến khi Mercedes González, giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Xác ướp (Instituto de Estudios Científicos en Momias) ở Madrid, phát hiện vết đó lúc nhìn xác ướp trong một lần đến Viện bảo tàng Cairo. Ông nói: “Tôi có một hình xử lý kỹ thuật cao khuôn mặt nữ hoàng Tiye của Viện bảo tàng Ai Cập. Khi phóng to, vết đó tương ứng với mụn cóc”.
Cục lồi này vô hại trong số nhiều màu là các lớp biểu bì tăng trưởng vì nhiễm papilloma viruses (HPV). Chúng thường xuất hiện trên mặt, cổ và mu bàn tay. Tuy nhiên, loại mụn cóc này không thường thấy trên mặt các xác ướp Ai Cập. González nói: “Cho tới nay, tôi chưa hề thấy như vậy”.
Phu nhân của vua Amenhotep III, mẹ của pharaoh Akhenaten (pharaoh là vua Ai Cập cổ đại) và là bà của vua Tut, Tiye (sống trong những năm 1415 tới 1340 trước CN), là một trong số phụ nữ hấp dẫn nhất lịch sử Ai Cập.
Được phu quân mô tả là “quý bà kiều diễm” (the lady of grace), ngọt ngào yêu thương, làm đầy hoàng cung bằng vẻ đẹp của bà, là Nhiếp chính (Regent) của miền Bắc và miền Nam, Phu nhân vĩ đại (the Great Wife) của Hoàng đế luôn yêu quý bà”. Bà là người phụ nữ ảnh hưởng nhất trong suốt triều đại 38 năm của vua Amenhotep III.
Hoàng gậu Tiye ngồi bên cạnh Hoàng đế như người bình đẳng, một thành tựu vô song trong thời đó, và tỏ ra luôn được phu quân yếu quý.
Vua Amenhotep III giàu sang, xây nhiều lăng tẩm cho hoàng hậu của mình, xây cả dinh thự cho bà, một điện bằng sa thạch trắng (white sandstone) ở Nubia, dành một khu đất cho tổ tiên của bà, và thậm chí xây một hồ nhân tạo khác thường cho bà, gọi là Hồ Tiye, để bà du ngoạn bằng thuyền rồng (royal barge). González nói: “Khá ngạc nhiên khi phát hiện mụn cóc trên trán một nữ hoàng Ai Cập như vậy”.
Theo Frank Rühli, trưởng Dự án Xác ướp Thụy Sĩ và Trung tâm Y khoa Tiến bộ (Swiss Mummy Project and Center for Evolutionary Medicine) thuộc ĐH Zurich, Thụy Sĩ, cục lồi đó gợi tò mò. Ông nói thêm: “Có thể đó là mụn cóc, nhưng chúng tôi không dám chắc chắn. Cũng có thể là loại u xơ (fibroma). Rất thú vị để lấy mẫu để nghiên cứu mô và DNA”.
Dù xác ướp này chắc chắn có một mụn nhỏ trên trán, GS Ai Cập học Salima Ikram, thuộc ĐH Hoa kỳ tại Cairo, vẫn cẩn trọng việc xác định đó là gì – kể cả xác ướp đó. Ikram nói: “Có thể đó là nữ hoàng Tiye, vì có người cho tranh luận về việc quy kết. Tôi nghĩ không cần nghiên cứu thêm, không nên loại trừ ý kiến cho đó là nốt ruồi thịt lồi bị làm xẹp khi ướp xác”.

KHA ĐÔNG ANH (Chuyển ngữ từ Discovery News)

Previous Post Next Post