MẮT MẸ ĐÓ HAY LÀ MẮT AI?


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

Trong Kinh Thánh, mắt được gắn liền với ánh sáng, sự canh thức hoặc hiểu biết tinh thần; trái lại, mắt mù là biểu tượng của tăm tối, không có sự hiểu biết về Thiên Chúa hoặc nổi loạn chống lại Người. Một khẳng định quan trọng hàng đầu của Kinh Thánh là mắt Chúa âu yếm nhìn mọi thọ tạo của Người.

Dưới ánh sáng của những câu Kinh Thánh nói về chủ đề "Mắt của Chúa thương xem mọi thọ tạo”, chúng ta có thể chiêm ngắm đôi mắt của Đức Mẹ trong linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và mở mắt lòng trí chúng ta hướng về Nước Trời vĩnh cửu với Mẹ dấu yêu. Hãy ngắm nhìn Mẹ và để Mẹ nhìn chúng ta. Đôi mắt Mẹ chính là cửa thiên đàng mở ra và Chúa đang ân cần nhìn chúng ta đó!

Ví dụ: “Thiên Chúa để mắt trông mọi đường đi nước bước của con người” (G 34,21). Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng để mắt trông mọi đường đi nước bước của chúng ta, và gìn giữ chúng ta được luôn bình an dưới sự bảo vệ chở che của Mẹ.

Chúng tôi theo bản dịch của Nhóm CGKPV (CGKPV), trừ những chỗ cần sự chính xác từ ngữ thì so sánh với bản dịch của Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn CSsR (NTT).

- Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ (Hr 4,13 – CGKPV)

- Trước mặt Người không tạo vật nào lại là u uẩn; phải trước mắt Người, mọi sự đều bị lột trần, thất điên bát đảo với Người, ta phải trả lẽ (Hr 4,13 – NTT và ngài chú thích: “thất điên bát đảo” thường dịch gượng là “phơi bày ra”)

- Nhưng ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng" (1Sm 16,7)

- Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được? Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì? (Tv 94,9)

- Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự (Tv 139,16)

- Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền, không thể chịu được điều gian ác, Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh, khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình? (Kbc 1,13)

- Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh." Ta sẽ cất tội của xứ này đi nội trong một ngày (Dcr 3,9)

- Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của ĐỨC CHÚA, đang rảo khắp cõi đất (Dcr 4,10)

- Mắt ĐỨC CHÚA ở mọi nơi mọi chỗ, hằng dõi theo kẻ dữ người lành (Cn 15,3)


Previous Post Next Post