CÓ NÊN Ở LẠI GIÚP GIÁO XỨ QUÊ NHÀ?


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã quá quen cảnh các giáo xứ đạo trong Nam, và cả giáo xứ Thái Hà DCCT, đầy ắp con chiên với những sinh hoạt sinh động phong phú không sao kể hết. Nhưng gần đây, chúng tôi nhận ra “mặt trái” của tấm huy chương trong xã hội và Hội Thánh, đó là cảnh các giáo xứ nhỏ bé miền quê ngoài Bắc đang phải gồng mình lên vì thiếu nhân sự làm việc trong giáo xứ, lý do vì nhiều con chiên đã di cư vào Nam hoặc di dân lên Hà Nội sinh sống và sinh hoạt tại các giáo xứ thành phố.

Hai ngày qua, chúng tôi đi giảng ở một giáo xứ nhỏ miền quê ngoài Bắc. Cha xứ phải đích thân tập hát cho cộng đoàn trước giờ lễ Chúa Nhật. Tôi hỏi tại sao thì ngài cho biết những người có khả năng đã đi làm ăn trên Hà Nội và đang sinh hoạt tại giáo xứ… Thái Hà DCCT chúng tôi! 

Tâm sự của Cha xứ làm tôi bất chợt nghĩ đến giáo xứ nhỏ miền quê tôi mới đến giúp mùa Giáng Sinh vừa qua. Cha xứ ở đó cũng “than thở”: Sau hơn 60 năm kể từ ngày di cư năm 1954, chúng con ở đây vẫn đang phải "vật lộn" để vực lại đời sống đức tin trong giáo xứ. Số giáo dân sau di cư còn ở lại quá nhỏ bé, mọi sinh hoạt giáo xứ đều gặp khó khăn… Giáo xứ quê nhà chúng tôi, chẳng hạn, trước di cư thật đông đúc nhưng sau di cư nay chỉ còn lại khoảng ... 20 tín hữu. Quả là nan giải cho đời sống đạo!

Đúng như Cụ Nguyễn Du nói: “Cũng trong một tiếng tơ đồng. Người ngoài cười nụ, ngoài trong khóc thầm.”

Chúng tôi có gặp một em gái sinh hoạt tại một giáo xứ trên Hà Nội và em nói: Khi chúng con về giáo xứ nhà để giúp thì cảm thấy Cha xứ không quý trọng, thậm chí không khích lệ mà còn coi thường, nên chúng con chẳng muốn giúp gì nữa.

Em gái hỏi chúng tôi như vậy em có nên ở lại quê nhà để giúp giáo xứ nhà hay nên “đầu quân” ở một giáo xứ lớn ở thành phố, nơi mình có thể đóng góp hết khả năng của mình? Có lẽ câu hỏi không dễ có câu trả lời vì còn hệ tại ở nhiều yếu tố như công ăn việc làm thời di dân, thái độ chào đón của các vị mục tử địa phương, mơ ước cống hiến của những con chiên có nhiều khả năng đóng góp cho Hội Thánh như hôm nay…


Previous Post Next Post