LỌT QUA CỬA THIÊN ĐÀNG CÓ DỄ KHÔNG?


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

Sáng nay 05.12.2013 là phiên tôi dâng lễ tại nhà nguyện cộng đoàn cho các chú đệ tử. Sau khi công bố Tin Mừng, tôi hỏi các chú có để ý một chi tiết của cái nhà được nhắc đến trong cả bài đọc 1 và đáp ca hay không. Đó là cái cửa:

“Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
một dân tộc trọn niềm trung nghĩa” (Is 26,2),

“Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa
Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua”
(Tv 117,19-20)

Chính trong ý nghĩa của các bản văn Kinh Thánh này mà về sau, khi Con Thiên Chúa xuống làm người, Người đã tuyên bố về bản thân: “Chính tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9).

Như vậy mọi lời hứa và tuyên báo xưa về ơn cứu độ đã được Chúa Giêsu hoàn tất.

Mỗi thánh lễ hôm nay là một lần cửa thiên đàng và cửa công chính mở ra để các tín hữu được dẫn vào đồng cỏ xanh tươi và được nghỉ ngơi bồi dưỡng muôn đời.

Bạn và tôi hôm nay và trong mùa Vọng thánh thiện này sẽ mở cánh cửa lòng mình cho Chúa và anh em? Chúng ta sẽ mở rộng bàn tay chia sẻ niềm vui với anh em? Có lần nào chúng ta đã đóng cánh cửa hy vọng và tương lai của người khác?

Xin mời bạn xem video sau. Tôi thắc mắc tại sao anh chàng này bị Chúa từ chối không cho qua cửa thiên đàng, và sau cùng, lý do nào anh này được cho vào thiên đàng?
Previous Post Next Post