Con dê và con cáo

Một con cáo đang chạy trong khu rừng u tối. Thật không may, nó đã rơi xuống một cái giếng. Cố gắng hết sức để thoát ra nhưng nó đã không làm được. Không có lựa chọn nào khác, nó đành chờ tới sáng hôm sau để có người giúp.

Ngày hôm sau, một con dê đi ngang qua. Chú nhìn xuống giếng và thấy cáo ở bên dưới. Dê hỏi: “Bạn đang làm gì ở đó vậy cáo?”. 

o ranh mãnh trả lời: “Tôi đến đây để uống nước, một loại nước tuyệt vời nhất mà tôi đã từng nếm thử. Bạn có thể xuống và tận hưởng nó”.

Chú dê không suy nghĩ gì, nhảy ào xuống giếng để dập tắt cơn khát của mình. Khi uống xong, nó tìm cách thoát ra. Nhưng cũng giống như cáo, nó thấy mình đang làm những việc vô ích.

Một lúc sau, cáo nói: “Tôi có một ý tưởng này. Bạn hãy để tôi trèo lên lưng, sau đó tôi sẽ thoát khỏi giếng. Khi lên được, tôi sẽ giúp bạn ra”.

Chú dê không đủ khôn ngoan để hiểu được cáo, chú lập tức đồng ý và làm theo lời cáo nói. Lên tới nơi, cáo ta hả hê nhìn xuống giếng nói: “Nếu bạn đủ thông mình, bạn sẽ không bao giờ nghe theo lời tôi mà không lường trước những sự việc xảy ra kế tiếp”.

Theo http://songdep.net/
Previous Post Next Post