Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc – Hồng Ân nhân đôi

GP Xuân Lộc – Tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nguồn Cứu Độ. Mạch ân sủng thương xót tuôn chảy hai dòng Nước và Máu từ Thánh Tâm Ngài khi Ngài bị treo trên Thâp giá.
Tháng Sáu cũng là Mùa Dâng Hiến, khắp nơi trên thế giới có những Thánh lễ Truyền chức và Khấn dòng.
Với truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Công giáo, sáng ngày 8-6-2013, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Hội Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Xuân Lộc (1) đã có niềm vui Hồng Ân nhân đôi: 8 Nữ tu Vĩnh Khấn (2) và 4 Nữ tu mừng Ngân Khánh Khấn Dòng (3).

Đúng 08 giờ 30 sáng, Thánh lễ Tạ ơn bắt đầu, chủ tế là ĐGM Đa-minh Nguyễn Chu Trinh, Giáo phận Xuân Lộc, đồng tế có 15 linh mục.
Đời tu là sống theo lời khuyên Phúc Âm, và là khúc cảm tạ. Nữ tu là những người sống âm thầm cầu nguyện, trở nên nhỏ bé giữa Giáo hội và xã hội, nhưng giá trị lại rất cao, vì Đức Kitô luôn đề cao việc cầu nguyện. Trong cầu nguyện luôn bao hàm tình mến. Thánh nữ Margaret Mary Alacoque, người được Chúa Giêsu mặc khải Thánh Tâm, khuyên nhủ: “Hãy yêu mến Chúa bằng cả sức lực, hãy luôn nghĩ về Ngài, hãy để Ngài hành động trong bạn, với bạn và cho bạn, theo ý Ngài muốn, đừng lo lắng về điều gì khác”.
Vĩnh khấn là lời hứa tận hiến trọn vẹn cuộc đời cho Đức Kitô, là giao ước với Ngài vì lý tưởng Phúc Âm và vì Nước Trời, với biểu tượng là Chiếc Nhẫn. Vĩnh Khấn cũng là Lễ Cưới Huyền Nhiệm với Chúa Giêsu, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu (1 Ga 4:8 & 16). Đó là Hồng Ân, là niềm hạnh phúc, như Thánh Phaolô nói: “Tôi có là gì thì cũng là nhờ Hồng Ân Thiên Chúa” (1 Cr 15:10). Vì thế, “trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5:20).
Tuy nhiên, các nữ tu Dòng MTG nói chung, Dòng MTG Xuân Lộc nói riêng, hẳn là phải có tình yêu “khác” người, vì dám yêu mến Thánh Giá chứ không yêu mến cái gì khác, tức là yêu mến gian nan, vất vả, cực nhọc,... Chính Thầy Chí Thánh Giêsu đã xác định: “Tôi đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45). Cần phải thực sự quyết tâm và can đảm!
Thập giá là sự điên rồ đối với người Do Thái, là cớ vấp phạm đối với người Hy Lạp, nhưng đó lại là sự từ bỏ chính mình theo lời mời gọi của Chúa-Giêsu-Chịu-Đau-Khổ dành cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là với những người sống đời dâng hiến: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16:24). Thậm chí Ngài còn nhấn mạnh: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10:38). Các nữ tu Dòng MTG phải “chết” trong từng giây phút, “chết” từ trong ý nghĩ tới mọi động thái, “chết” cho chính mình và tha nhân.
Với các nữ tu mừng Ngân Khánh Khấn Dòng, đó là khoảng thời gian hai mươi lăm năm đã qua trong hành trình dâng hiến, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng là một mốc thời gian để xét lại mình và quyết tâm dấn thân hơn.
Hai mươi lăm năm có biết bao thăng trầm, vui buồn,… hòa quyện với Hy tế Tạ ơn là chính Đức Kitô. Niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi, nhưng nỗi buồn luôn dài lê thê. Nụ cười hôm nay là chuẩn bị cho nước mắt những tháng ngày nối tiếp. Nghe chừng bi quan, nhưng không phải vậy. Đời vẫn luôn như thế!
Con người yếu đuối và mỏng dòn, cũng có những lúc chân chồn, gối mỏi, tình nhạt, nản chí,... tưởng như muốn buông tay! Nhưng Hồng Ân Chúa vẫn dạt dào, như Chúa đã nói với Thánh Phaolô: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12:9).
Đức Mẹ không một ngày ở trong tu viện, không hề khoác chiếc áo dòng, nhưng Mẹ vẫn trọn đời “xin vâng”. Hôm nay vừa là Thứ Bảy, vừa là lễ Mẫu Tâm Vô Nhiễm (Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ), một sự trùng hợp để các nữ tu hướng về Đức Mẹ và noi gương Đức Mẹ.
Một lần giao ước là suốt đời. Vĩnh Khấn là thế!
Để kết, xin mượn lời của Thánh Thomas Aquinas, Tiến sĩ Thiên thần của Giáo hội, tác giả bộ Tổng luận Thần học giá trị, để gởi đến các thành viên của Hội Dòng MTG Xuân Lộc: “Hãy để mọi người chăm sóc những gì thuộc về họ, và đừng phiền lòng về những gì người ta nói hoặc làm trên thế gian này”.
TRẦM THIÊN THU
(1) 48 A/40 Khu phố 8, P. Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
(2) Các chị Têrêsa Trần Thị Quyên, Maria Nguyễn Thị Dinh, Catarina Trần Thị Diễm Thúy, Têrêsa Phạm Thị Thanh Nhàn, Maria Nguyễn Thị Thanh Lan, Maria Nguyễn Thị Bích Liên, Maria Nguyễn Thị Thùy Chi, và Maria Bùi Thị Kim Phượng.

(3) Các chị Catarina Vũ Thị Kim Tuyết, Maria Bùi Thị Mai, Anna Vũ Thị Hoa, và Maria Lại Thị Tho.
Previous Post Next Post