Tưởng niệm Lm Chân Tín
(1) 98 năm.
Chân tôi là chân thật
Không hề giả bao giờ
Vạn Xuân hay Hương Trà
Chẳng là gì với Chúa
Giêsu rất giản dị
Chỉ cần bạn là ai
Dám nói: “Tôi là tôi”
Chúa Giêsu thích thế
Gần trăm năm dương thế (1)
Với thế gian là dài
Chúa chỉ cần hôm nay
Tu Dòng Chúa Cứu Thế
Sáu mươi tám năm tròn
Như vậy đã là “ngon”?
Hay còn cần gì khác?
Linh mục là linh mục
Chưa phải là thánh nhân
Thực sự là Hồng Ân
Nếu thật lòng chân tín (2)
Chân Anh hở hay kín
Chỉ có Chúa biết thôi
Nhưng Chúa rất tuyệt vời
Vì Ngài luôn thương xót
Chúa chờ nơi vĩnh phúc
Đón những ai tin Ngài
Anh tin suốt tháng ngày
Chắc chắn Anh gặp Chúa
TRẦM THIÊN THU
(1) 98 năm.
(2) Tên Lm Chân Tín [1920-2012] sinh 15-11-1920, tại làng Vạn Xuân, tỉnh Thừa Thiên – Huế; Khấn lần đầu trong DCCT: 2-8-1944; Lãnh sứ vụ Linh mục: 6-6-1949; được gọi Về Nhà Cha lúc 16:15 ngày 1-12-2012. Chân Tín nghĩa là “tin thật”, rất phù hợp với Năm Đức Tin. Thánh lễ nhập quan cử hành lúc 16 giờ 30, ngày Chúa Nhật 02-12-2012. Nghi thức di quan cử hành lúc 21 giờ, thứ Hai 3-2-2012. Thánh lễ an táng cử hành lúc 6 giờ, thứ Ba 4-12-2012, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon (DCCT: 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3), hoả táng tại Bình Hưng Hoà. Xin hiệp lời cầu nguyện cho Lm Stêphanô Chân Tín.
Tags:
Thơ